Cặp vợ chồng giết người, phân xác sa lưới

Thứ ba, 09/11/2010 00:00

* Sau khi giết người, thủ phạm giả câm điếc, tàn tật

* Đối tượng khai nhận từng bảo lãnh, ép buộc các em gái lang thang bán dâm

Từ tấm hình truy nã trên báo

(Cadn.com.vn) - 9 giờ ngày 5-11, trên đường đi bán hàng, bà T.T.H. (trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) ghé sạp báo mua tờ “Cảnh sát toàn cầu” số 32 ra ngày 4-11-2010 để đọc. Khi đọc đến bài viết “Truy lùng kẻ giết người giấu xác” tại chuyên mục “Phá án online”, bà vô cùng rùng rợn bởi hành vi quá dã man mà thủ phạm gây ra cho nạn nhân là Nguyễn Mạnh Hùng (1970, trú P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TPHCM), xảy ra cách đây hơn 17 tháng tại phòng trọ số 8, khu phố 1, P. An Phú Đông, Q. 12, TPHCM. Nghi phạm số một đang được cơ quan CATP HCM đặc biệt lưu tâm là Nguyễn Thị Phương và chồng. Bài viết có đăng ảnh nghi phạm Nguyễn Thị Phương. Đọc xong báo, bà H. đưa cho con gái là chị M.T. (22 tuổi) đọc.

14 giờ cùng ngày, một phụ nữ trạc 40 tuổi đi chiếc xe máy BKS 54V1-5212 bước vào quán của chị M.T. uống nước. Người phụ nữ này mặc chiếc áo màu xanh, bên ngoài khoác áo màu vàng cỏ úa, da đen, tóc cắt ngắn, uốn xoăn, nói giọng Huế. Khi đem nước ra cho người phụ nữ này, không hiểu sao M.T. cảm thấy ngờ ngợ như đã gặp cô ta ở đâu đó. Rồi M.T. chợt nhớ đến gương mặt nghi can số 1 trong vụ án vừa đọc trên báo Cảnh sát toàn cầu.

Chỉ có một chi tiết là trong ảnh nghi can tóc dài, còn người phụ nữ ngày thì tóc ngắn. Sau khi quan sát kỹ lại người khách, chị M.T. chắc chắn đó là nghi can trong vụ án xảy ra hơn 17 tháng trước đây tại TPHCM nên bí mật báo tin cho CAP 7, TP Tuy Hòa. Lập tức, CAP 7 có mặt tại quán nước, “mời” người phụ nữ này về trụ sở, đồng thời điện báo Đội CSĐTTPVTTXH&MT CATP Tuy Hòa phối hợp đấu tranh.

Lê Thị Bé Phương                 ---                  Trần Văn Thanh 

Chân dung kẻ thủ ác

Người được giao nhiệm vụ đấu tranh với đối tượng này là đại úy Nguyễn Việt Cường - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH&MT CATP Tuy Hòa. Bằng kinh nghiệm lâu năm trong quá trình công tác, sau hơn 2 giờ đồng hồ đấu trí, anh đã buộc đối tượng phải tâm phục khẩu phục và thành thật khai báo. Theo đó, người phụ nữ khai tên là Lê Thị Bé Phương (1970), đối tượng lang thang ở TPHCM. Thông qua công tác kiểm tra giấy tờ, các TS và ĐTV CATP Tuy Hòa phát hiện một số giấy tờ trong túi xách của Bé Phương, trong đó có CMND mang tên Nguyễn Mạnh Hùng (nạn nhân trong vụ án mạng đã đề cập).

Tiếp tục đấu tranh, đến 19 giờ cùng ngày, Phương khai nhận đã cùng chồng là Trần Văn Thanh (1973, có hộ khẩu tại thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, H. Phong Điền, tỉnh TT-Huế) là thủ phạm gây nên cái chết của anh Hùng vào tối 25-5-2009. Sau khi gây án, vợ chồng Phương đã cùng con trai ra Phú Yên, đến nhà trọ của ông Lê Cư (thôn Đông Phước, xã Hòa An, H. Phú Hòa) thuê ở.

Để che giấu tai mắt thiên hạ và sự truy tìm của lực lượng CA, khi ra Phú Yên, Trần Văn Thanh đổi tên thành Trần Phi Hùng, giả làm người bị tai biến dẫn đến câm điếc, bị tật ở tay và chân. Còn Phương thì cắt tóc ngắn, đổi họ tên khác, kiếm sống bằng nghề buôn bán vé số dạo. Để tránh sự nhòm ngó, vợ chồng Phương xin ông Lê Cư được thuê phòng riêng biệt ở cuối dãy.

Nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ án, ngay trong đêm 5-11, một Tổ TS do trung tá, đội trưởng Nguyễn Văn Tụ và đội phó Nguyễn Tấn Quang chỉ huy đã bí mật về thôn Đông Phước, tìm đến nhà trọ do ông Lê Cư làm chủ để bắt giữ Trần Văn Thanh. Khi lực lượng CA xuất hiện, Trần Phi Hùng (tức Trần Văn Thanh) không kịp trở tay, tuy nhiên y vẫn vờ câm điếc như không hề biết chuyện gì xảy ra. Lúc đưa đối tượng ra khỏi phòng trọ, nhiều người dân vô cùng sửng sốt khi biết người “câm điếc” sống cạnh mình là một tên sát nhân.

Cơ quan chức năng CATP HCM phối hợp cùng CATP Tuy Hòa (Phú Yên) đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Thanh và Lê Thị Bé Phương. Ảnh: T.Q 

Qua công tác đấu tranh, Thanh đã khai nhận mình chính là hung thủ gây nên cái chết bi thương của nạn nhân Nguyễn Mạnh Hùng. Theo lời khai của vợ chồng Thanh - Phương thì anh Nguyễn Mạnh Hùng vốn là chỗ quen biết với vợ chồng y. Vợ chồng Thanh - Phương còn mua sắm xe máy cho Hùng đi xe ôm để đem tiền về “cống nạp” cho mình. Một lần biết Hùng mua áo quần cho vợ mình, Thanh nổi cơn ghen và rắp tâm tính kế giết hại anh Hùng.

Sáng 25-5-2009, Thanh buộc Phương “điều” anh Hùng về nhà trọ của vợ chồng mình. Sau đó, Thanh rủ Hùng đi nhậu, đến tối thì chở về lại nhà trọ của mình. Đã có chủ mưu từ trước, Thanh cho mở nhạc lớn, vào phòng tắm và gọi Hùng vào rồi ra tay. Sau khi đâm anh Hùng chết, Thanh uy hiếp vợ con để giúp y phân xác anh Hùng ra làm 3 phần rồi bỏ vào bao ni-lông, để trong phòng tắm. Có lẽ ám ảnh về hành vi dã man của mình, Thanh có ý định tử tự, nhưng vợ con can ngăn. Thế là 3 giờ ngày 26-5, cả nhà Thanh trốn ra Phú Yên và thuê nhà trọ để tá túc, giả làm người câm điếc, tật nguyền nhằm tránh bị phát hiện.

Ngoài ra, qua đấu tranh, Phương và Thanh còn khai rằng, trước khi ra tay giết hại anh Hùng, cả hai còn sử dụng nhiều tên khác nhau, giả làm người thân để đến Trung tâm Thanh thiếu niên hư ở TPHCM bảo lãnh cho những đứa trẻ lang thang, sau đó đem về bắt các em lao động phục vụ mình. Không những vậy, cặp vợ chồng này còn dẫn dắt các em gái được chúng bảo lãnh đi bán dâm.

Về lời khai này, cơ quan chức năng CATP HCM sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.  Được biết, sau khi nhận tin báo từ CATP Tuy Hòa, sáng 6-11, cơ quan chức năng CATP HCM đã có mặt tại Phú Yên, phối hợp cùng CATP Tuy Hòa đọc lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nhà trọ của vợ chồng Trần Văn Thanh và Lê Thị Bé Phương. Chiều cùng ngày, 2 đối tượng đã được di lý về TPHCM.

Với tinh thần cảnh giác cao độ của chị M.T., sự chỉ đạo, nhận định tình hình nhanh nhạy cùng tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với cái ác, sau hơn 6 giờ đồng hồ triển khai kế hoạch và đấu tranh, các chiến sĩ CATP Tuy Hòa đã làm rõ, bắt giữ thủ phạm giết người dã man của 17 tháng trước. Chiều 8-11, lãnh đạo CATP Tuy Hòa đã có quyết định khen thưởng đột xuất cho tinh thần đề cao cảnh giác trong công tác tố giác tội phạm của chị M.T. Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Lê Đức Hoàn - Phó CATP Tuy Hòa, tâm sự: “Nếu ai cũng có tinh thần cảnh giác như chị M.T. thì bọn tội phạm sẽ không có đất dung thân!”.

P.Thủy